Tranh thủ trộm khi được tại ngoại !

Thứ sáu, 27/09/2013 13:10

(Cadn.com.vn) - Trần Thị Thanh (1992, trú xã Quảng Thọ, H. Quảng Điền, TT-Huế) sớm bỏ học và ham chơi, đua đòi theo bạn bè. Cuối tháng 12-2012, đang đi lang thang, Thanh phát hiện chiếc xe máy hiệu Moza dựng gần trụ sở UBND xã Quảng Thọ, trên xe vẫn còn chìa khóa nên đến nổ máy "dông" một mạch về nhà. Lẽ thường của các đối tượng trộm cắp xe máy là sau khi lấy được sẽ bán, nhưng Thanh thì không, ả sử dụng làm phương tiện đi lại. Mà cũng phải thừa nhận Thanh là người thuộc loại có máu liều kiểu "điếc không sợ súng" khi để nguyên trạng chiếc xe, không cần thay đổi một chút gì, không cần tháo BKS, cứ vô tư "xe ta bon bon trên dặm đường".

Biết tính con gái thuộc diện "khó bảo", bố mẹ Thanh hỏi vì sao có chiếc xe thì cô nàng bảo mới mua lại của bạn, rồi cáu gắt khiến bố mẹ "hết dám hỏi". Sau khi vi vu trên chiếc xe được gần một tháng, Thanh bị cơ quan CA phát hiện, triệu tập để làm rõ. Tại CQĐT, Thanh hồn nhiên "thấy xe ai để không, em lấy để đi lại cho nó tiện chứ không phải trộm cắp để bán như mấy phường... trộm cắp". Sau khi Thanh thừa nhận tất cả, vì đối tượng đang nuôi con nhỏ nên CQĐT cho tại ngoại. Trước khi cho tại ngoại, CQĐT giải thích rõ ràng là pháp luật quy định, khi nào con đủ 36 tháng thì lúc đó tòa sẽ xét xử. Nghe vậy, Thanh nghĩ rất kỳ cục, đằng nào con mình cũng chưa được 36 tháng tuổi, có trộm mấy cũng được tại ngoại nên tiếp tục tranh thủ "làm ăn" để lấy tiền gửi lại cho bố mẹ nuôi con khi mình phải vào tù.

Trần Thị Thanh

Giữa tháng 1-2013, Thanh phát hiện chiếc xe Sirius dựng gần cánh đồng nên lấy trộm đem về nhà. Ban đầu định bán, nhưng thấy chiếc xe còn mới, Thanh lại dùng để đi lại cho tiện. Tất nhiên, chỉ thời gian ngắn, Thanh tiếp tục bị CA "điệu" đến làm việc về hành vi trộm cắp xe máy. Lần này, Thanh được thông báo đã 2 lần gây án thì sau này sẽ lãnh 2 bản án. Sau khi được tại ngoại, Thanh suy nghĩ nếu tiếp tục trộm xe máy thì không ổn vì đã 2 lần, có "dớp" rồi thì khó thoát nên tính "trò" khác. Đầu tháng 6-2013, Thanh đến trước cổng Trường Tiểu học Hương Toàn (TX Hương Trà, TT-Huế), giả vờ cho các em học sinh dây cột tóc để làm quen. Lợi dụng sơ hở, Thanh đã trấn lột rất nhiều bông tai bằng vàng của học sinh đem bán lấy tiền tiêu xài...

Sau khi điều tra làm rõ, CQĐT nhiều lần triệu tập nhưng Thanh không đến. Tháng 7-2013, Cơ quan CSĐT CATX Hương Trà ra quyết định truy nã Thanh về hành vi "Trộm cắp tài sản". Biết đang bị truy nã, Thanh bỏ quê, vào TP Huế thuê phòng trọ sống với người yêu. Tại đây, khi biết lực lượng CA đang ráo riết truy tìm, Thanh bỏ thành phố, dạt về trốn ở bãi biển Thuận An (H. Phú Vang, TT-Huế) và ngày 22-9 thì bị bắt.

H.Lan